Thành Công

Nói ko phải mê tín chứ.
Các bác ở HN hay ăn Phở ở đâu ngon mà giá mềm nhất ạ? Cho e xin vài địa chỉ.
Ưu tiên khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ.
Hnay nhà em có ăn phở Lý Quốc Sư ở Võ Chí Công mà 1 đi ko baoh trở lại :(((
70k/bát mà ko bằng bát 30k phở Nam Định. Ăn còn chán hơn nữa
Trong khi cùng là Phở Lý Quốc Sư mà ở Thành Công có 45k mà ngon và chất lượng hơn hẳn. Sao cùng tên mà giá và chất lượng khác nhau ghê vậy nhỉ các bác
Ăn bát phở vừa ko ngon vừa đắt.
Ps: ảnh minh hoạ xem tiếp
[GÓC REVIEW] Nộm Hoa mai, 111A5 Thành Công.
“Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ mập đi mập lại hoài?
Vậy thì đến A5 với em đi chứ sao còn cứ hoài tìm đâu?”
= ))))
Sân A5 thần thánh chắc ai cũng biết. Tương truyền bạn sẽ chẳng bao giờ bị đói ở cái sân khu tập thể này. Số là mình có dạy một bé ở ngay khu này nên tuần cứ phải gọi là lượn qua đây vài lượt = )) Như cá gặp nước vậy. Nhưng hôm nay chỉ xin phép review về quán nộm Hoa mai thôi, mấy quán khác hẹn ở những post sau, chủ yếu vì mai mình thi rồi = ))))
1. NỘM BÒ KHÔ
Thực tế thì đây là quán thứ 2 mình ăn nộm bò khô. Ăn xong phát quyết luôn đây là quán ruột. Lần đầu mình ăn ở đối diện Quẩy béo Nguyễn Khang, nói thật bò khô mà y như thịt trâu gác bếp mấy mùa ăn như nhai rễ tre. Còn bò khô bên này vừa ngon vừa mềm thơm lại nhiều. Một bát nhiều ú ụ. Gia vị nêm nếm vừa miệng cực kì, chua chua ngọt ngọt. Ôi kể ra mà thêm tí cay nữa thì cuộc đời sống ăn được bát nộm này thì đúng không còn gì hối tiếc nữa các bạn ạ = )))
2. NỘM SỨA
Thành phần của bát này y hệt bát nộm bò ở trên. Tất nhiên, thay bò khô bằng sứa. Nhưng không hiểu sao hôm mình ăn bát này lại nhạt (đáng kể) so với bát nộm bò khô. Bù lại, rất nhiều sứa. Nhắc lại, rất nhiều = )) Sứa trong vắt, giòn sần sật nhìn đã thích mắt vl rồi huống chi ăn vào.
Mà chắc nhạt là do gia giảm lúc bỏ đồ vào của chị đầu bếp đấy chắc hôm nay chị ấy nhẹ tay bỏ ít thôi. Bữa khác mình lại ăn thử lại xem có đậm vị hơn không = ))
3. TRỨNG CÚT XÀO ME
Cá nhân mình ăn trứng cút xào me quán này không ngon bằng cái quán thứ 2 bên tay trái (nếu đi ngõ vào trường học vào) ở sân A5. Tên quán này thì mình không nhớ lắm nhưng quán này chuyên đặc trị các thể loại ốc và trứng cút. Hẹn ở post sau nhé : )))
Sốt cũng không có gì đặc biệt, ăn vào về nhà cũng chẳng còn lưu luyến gì trong tâm trí nữa. Thôi bỏ qua. Chắc quán là nộm gia truyền nên những món ngoài nộm không ngon lắm âu cũng là dễ hiểu. = )))
4. BÁNH BỘT LỌC
Đấy, mình xin phép vả vào mồm mình. Tuy chuyên nộm nhưng bánh bột lọc ở đây rất ngon luôn = )) Ít nhất là ngon (gần như là nhất) trong khu này trong cảm nhận của mình
Bánh đầy ụ nhân thịt tôm, cắt miếng ăn vừa miệng.
Tuy nhiên, mình không thích nước chấm của quán lắm = ))) Ngoài nước chấm bình thường pha thêm chút lạc thì cũng không đặc sắc lắm.
Nước chấm này cũng là nước chấm cho nộm tai heo cuốn lá sung mục số 5. = ))
Ảnh chụp đĩa bánh không được xanh tươi lắm vì cả mình và con bạn đều không thích ăn rau mùi = ))
5. NỘM TAI HEO CUỐN LÁ SUNG
Điểm cộng đầu tiên là đưa đồ ra đầy đủ cả tai heo cả rau cả đồ ăn kèm. Đồ ăn kèm có dứa, sung muối và dưa chuột, hết có thể xin thêm nhé.
Tai heo giòn sần sật, ăn nhiều không ngán, thính thơm vl cuốn cùng lá sung vị bùi bùi.
À điểm trừ chút xíu là lá sung bàn của mình hơi già. Và nước chấm hơi không ngon như ở mục số 4 đã trình bày.
Ngoài ra thì nước đậu, chắc là do pha chế tùy hôm nên hôm nhạt hôm ngọt. Nói chung là đen thôi đỏ quên đi vì hôm nay nước đậu của mình cũng hơi nhạt = )))
Quán order đồ ra nhanh, không phải chờ lâu dù quán lúc nào cũng đông. Mình đã chụp full menu cho bạn nào cần.
Cảm ơn mọi người : )) xem tiếp
Quán nhận ship nữa nhé cả nhà, gọi về tậu thêm cái bánh mì chấm sốt thì best
.
Giá: 200k/suất 2 người ; 350k/suất 4-5 người
Hải Sản Xô - 113 A4, A5 Tập thể Thành Công (trong sân ăn vặt), Hà Nội
10h - 22h
0989863550 xem tiếp
[góc khen]
Tối qua em được ăn quả lẩu ốc ở Quán Xưa ngõ 59 Láng Hạ, phải nói 1 từ thôi NGON
Định ăn hải sản xô bên Thành Công mà không tìm được nên ăn lẩu bên này. Nhà hàng đông có báo trước là lên đồ hơi chậm nhưng 15p sau khi order là có đồ ăn rồi.
Lẩu ốc chua chua thanh thanh thơm thơm 1 nồi là 325k nhà em gọi thêm 1 ngô chiên, 1 váng đậu, 1 dưa chuột với 1 pepsi và 1 sài gòn là hết 467k.
Đánh giá cá nhân của e thì ốc dai giòn, nước lẩu chua thanh giấm bỗng, bắp bò tại e để lâu quá nên hơi dai nước lẩu hợp miệng nên ăn hoa chuối ngon dã man.
Nhân viên thì nhanh nhẹn, nhiệt tình
Đánh giá 8/10 sẽ quay lại lần sau thử nhiều món nữa xem tiếp
Góc chê thậm tệ - Pizza Hut, Hồ Gươm plaza
Hôm này mình có gọi Pizza Hut ở Cơ sở Hồ Gươm Plaza Trần Phú mua combo 1+1 gồm 1 hải sản, 1 chai coca 1,5L, 1 khoai chiên và 1 salat tổng thiệt hại hết 307k. Vde ko phải ở tiền mà là chất lượng kém quá.
Pizza quá mặn 2 ng ăn ko hết 1 cái size M, đế thường mà mình tưởng là đế dày nữa.
Khoai thì nhạt và cứng, có vị thiu.
Salad thì tạm đc.
Mình thấy ăn ở La Pizza - Thành Công còn ngon và thơm hơn mà bằng size và rẻ hơn có 89k. Do xa quá nên các bạn ấy ko nhận ship, đành gọi Pizza Hut. Bt nhận pizza là thấy thơm lừng rồi, hnay chẳng có mùi vị gì, chỉ thấy mặn quá mặn.
Thôi lần này say goodbye vs Pizza Hut.
P/s: Ảnh này là cắn thử rồi bỏ luôn. Chứ ko phải ăn còn ngần này miếng đâu ạ. xem tiếp
HẢI SẢN XÔ 113A4 Thành Công.
/xô
Theo review của các bạn hôm qua mìh đến. Chờ 15-20’.
Ngao: k ngon, nhưng đc cái k cát.
Râu mực: dai giòn
Ngô: k ngấm sốt, cắn còn hơi nguội dù mới đổ từ xô ra.
Ghẹ: 1 con cắt đôi, càng óp, ít thịt.
Tôm: 6 con, khá tươi và ngọt.
Sốt: đổ ra đã nồng hẳn mùi bột ớt rất gắt, hay do trước đó anh chủ hỏi có ăn đc cay hay k??? Nhưng mà ăn k có gì đặc sắc.
Tóm lại: thử thì ok nhưng để mà khen thì không, tiền nào của nấy. xem tiếp
Em edit địa chỉ ạ: nằm ở đường Thành Công (đi thẳng từ Đê la thành xuống, Quán đối diện đình làng Thành Công - Hải sản Phương Hoa xem tiếp
[GÓC LUÔN HÀI LÒNG] - Có kèm Bill
- Vàng Khè Quán -
.
Quán này thì không ai lạ gì rồi nhất là với dân ăn vặt, trước kia từng mở ở Thành Công, rồi đến Ngõ Láng Hạ còn giờ tụ hết về Thợ Nhuộm.
Chả là hôm nay hứng lên bảo ny là lại đi ăn Vàng Khè nhé là ny ưng ngay, phấn khích lắm, đơn giản là vì những món ở đó rất vừa miệng và giá thì hợp lý (tầm này mình vẫn chưa có việc nên 2 vk ck tìm ra chỗ ngon bổ rẻ nhất có thể để mà đi):
---
1. Bánh tráng nướng:
- Tuy là món nào cũng ăn qua rồi nhưng quán này món tủ phải là bánh tráng nướng, và ngon nhất luôn là bò xíu mại vì nó giữ được độ nóng lâu, so với cái bánh phomai bò khô xé cay kia thì lâu hơn nhiều, khi đổ xốt thì không cần đổ magi mà chỉ cần tương ớt với mayonaise thôi vì có sẵn magi rồi.
- Chất lượng:
+ Độ giòn phải nói là giòn tan, nhai rất thích răng, *rộp rộp*
+ Phần trứng ở dưới mềm và ăn ướt ướt như kiểu trứng rán chảy nhân ý.
+ thịt bò ướp rất vừa, mềm và thơm.
-> tổng kết lại nếu gọi bánh tráng nướng thì ưu tiên bò xíu mại với phomai gà.
'
2. Bánh mì nướng muối ớt:
- Cái này ngon không kém nè, nằm trong danh sách các món ăn vặt khác thì món này đáng ăn nhất, không phải vì mấy món kia ko ngon mà là vì món này xuất sắc nhất nhóm đó, nhất là cái sốt phomai vàng vàng của nó, thơm ngậy và vừa vặn gia vị, quyện vào độ giòn của bánh và các nguyên liệu khác khỏi chê.
-> Đáng ăn (giá rẻ lắm, xem bill nhé)
'
3. Trà sữa:
- Đồ uống ở đây rất đa dạng, mình nghĩ thay vì uống trà sữa các hãng kia phát ngán rồi (cơ bản là nó cũng đắt đi ) ) thì sao ko ra đây vừa ăn vừa uống cho tiện. Đồ thì rẻ mà nhìn thì đẹp mắt, điển hình là TRÀ SỮA THẠCH PHOMAI dưới hình.
- Cái hay của nó là miếng phomai nằm trong miếng thạch, phải dùng thìa hoặc uống hút dầm ra từng thớ để nó cắt chia ra. Vị trà sữa rất vừa vặn, không ngọt quá không nhạt quá, (mình rất kỹ tính trong gia vị) ăn với cả thạch và cái miếng phomai ý thì tuyệt hảo, không ngờ lơ ngơ thế nào chọn đại đc món ngon ).
.
TỔNG KẾT: Đó, hết có 115k đc một bữa no nê, còn part 2 ăn chè ở Hàng Giấy mình sẽ viết tiếp
.
Thanks. xem tiếp
-TIỆM ĂN CỦA NÀNG-
Cảm ơn admin đã duyệt bài ạaaa
Huhu em không phải food reviewer nên chụp ảnh qua loa thui ạ. Hnay đi ăn sốc quá phải chụp lại để tối nhất định up bài lên hội.
Hôm nay khoảng tầm 6h thì em có qua đây ăn để đợi tới giờ thi vì vừa gần nhà gần trường mà lại còn là đồ Hải Phòng mê vl
Nhưng mà lúc ăn vào thì thất vọng vãi huhu
1. Bánh mì CAY
Bé hơn bánh mì CAY chính hiệu ở hải phòng mà đắt gấp đôi. Lại còn k giòn cơ, ăn cứ ỉu ỉu thế nào ý. Thất vọng vãi huhu được mỗi cái tương ớt thì cx na na giống
2. Bánh cuốn
Ra cái đĩa bánh cuốn mà thất vọng vl luôn ý. Bánh cuốn vừa k có ruốc vừa k có nhân thịt huhu gì vậy. Cả bát nước mắm cũng k ngon hjx, hơi có vị cất tủ lạnh. Em ăn bánh cuốn oẻ hải phòng rồi nên em biết nước mắm hp không giống hà nội, nhưng ý em nói ở đây là chán so với hp lun ý. Mng đừng bảo là ăn ở hải phòng cx thế huhu sai sai sai sai khác hẳn so với bánh cuốn bà bảy ngon mê li ở hải phòng luôn ý. 30k một suất này thêm 2 miếng chả + 1 chả viên (ăn như mọc) thất vọng thất vọng thất vọng
3. Dừa dầm
Ăn hai cái trên thất vọng quá nên mong chờ vào dừa dầm. Mong dừa dầm vớt vát. Nhưng không huhu. Tui đang ăn gì dzợ vừa nhạt mà vừa k ngậy ý. Huhu nhớ dừa dầm anh hiền béo hải phòng chả ngon tí nào, chả có một vị gì luôn ý. Thất vọng
Nói chung là hôm nay ăn thử 3 món và cả 3 món đều k ngon và thất vọng vl. Huhu food reviewer người hải phòng mà ăn mở hẳn quán ăn đồ hải phòng chán nnay thì ngỡ ngàng vcl...
Hjx chắc không bao giờ quay lại mất
Em edit là địa chỉ ở Thành Công ạ xem tiếp
Tiếp tục về chuyên mục món ngon phố Thành Công nha các chế
Bữa sáng của các ngày thu-đông không nên thiếu các món nóng hổi này
Tiếp tục hôm nay là 1 ngày quá đẹp , vẫn là mình và 2 đứa em đi lượn 1 vòng, tuy nhiên hnay kp là tìm đến 1 quán mới mà là quán ruột của tụi mình
BÚN CÁ, ngon đến sợi bún và giọt nước cuối cùng . Ngoài bún thì có cả bánh đa cá nhé các chế
Quán bán ngay tại sân H1- Tập thể Thành Công (các bạn có thể đi ngõ 12 Láng Hạ vào) luôn, chỉ bán buổi sáng thôi bạn nhé , đến tầm 10h- 10h hơn là hết rồi
Giá rổ phải chăng lắm nên k cần suy nghĩ cứ đến thôi hehe xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Trước có đi ăn bún đậu mắm tôm ở Thành Công mà thấy không ngon bằng chỗ này ^^ nem rán cực ngon ^^ mắm tôm cũng duyệt luôn .Đi ăn trưa thì max đông nhưng phục vụ vẫn rất nhiệt tình . Khuyên các bạn đi ăn nên gọi 1 suất nếu hết hãy gọi tiếp nhé vì trong ảnh là hai suất gộp lại . Hôm nay mình ăn 1 suất mà cũng ngang ngang suất này rồi í .
Giá một suất đầy đủ là 50k , ăn lại còn được tặng thêm kẹo cao su ăn cho thơm mồm * cái này quán đầu tiên mình thấy *
Địa chỉ 113 Hoàng Đạo Thành xem tiếp
[Góc hóng hớt]
Thấy review ầm ầm bánh chuối chiên Thành Công qua ăn thử,thấy cũng bình thường,ăn hơi ngấy,ăn xong có vị chát ở lưỡi,chắc đông khách quá chuối ko kịp chín kĩ
Cá nhân m thích ăn ở Châu Long hơn,chuối ngọt thơm,vỏ dòn,ăn lúc 2 cái cũng đc,7k 1 cái xem tiếp
[Phở] Loanh quanh khu Thành Công
1. Phở Hiền - 138 Nguyễn Chí Thanh
Quán chỉ mở sáng, chuyên tái, khách ra vào nườm nượp thế mà ngày trước cô chủ quán nhớ được từng bàn gọi gì, rồi thu tiền không sai một đồng. Gần đây mới chuyển sáng kiểu trả tiền trước. Đến sớm, bạn sẽ nhìn thấy nhân viên trực tiếp thái bò ngay phía ngoài cửa hàng. Nước dùng không được trong, và cũng chắc chắn có mì chính nhưng khẩu vị cá nhân thấy nó đậm đà, thịt bò tươi ngon mà nhiều nữa. 30k cho một bữa sáng no.
2. Phở Tuấn Râu - gần cây xăng La Thành
Sáng phở, tối lẩu. Quán trước nằm ở khu B1 Thành Công (ggmap là ngõ 9 nguyên hồng). Nhưng giờ ở đó bán phở gà, trâu chuyển sang bên này. Nước dùng ở đây không mì chính, khá trong, nhưng chắc không quen ăn thịt trâu nên cứ thấy nó dai dai kiểu gì đó . xem tiếp
[GÓC TIỆN LỢI]
Hôm qua ghé Vinmart + thấy món nộm đu đủ này mới, nhân thời tiết nóng bức thèm rau cũng mua về ăn thử.
Điểm cộng: Đóng gói đẹp mắt, sạch sẽ, tiện lợi, rất đầy đặn, lạc rang, bò khô, rau thơm đủ cả,hộp kia bỏ ra phải được một bát ô tô đầy. Nước nộm khá được, hơi thiếu ngọt, mình cho thêm chíu xíu đường là ngon lành cành đào. So với các món Vinmart Cook khác thì mình thấy món này khá đúng vị.
Điểm trừ: Đu đủ không được giòn, so với nộm Hoa Mai ở Thành Công - địa chỉ ruột mỗi khi mình thèm nộm - thì giá hơi cao chút xíu (35k)
Độ tiện lợi: 9/10
Độ ngon: 7/10
Giá: 7/10
xem tiếp
- Thành Công
(ảnh là đi copy trên mạng vì ăn vội quá ko kịp chụp)
Mình đọc được rất nhiều bài review về bánh chuối chiên Ong vàng ở E2B Thành Công, nào là bánh chuối chiên Sài Gòn siêu ngon, to và dài, bột siêu giòn, rồi chuối thơm ngon tuy hơi mỏng...Hôm vừa rồi mình quyết tâm đi tìm để thưởng thức cho bằng được. Tiết trời lành lạnh làm cho con người ta thêm thèm miếng bánh chuối nóng hổi thơm zòn, vừa cắn vừa thổi phù phù mới đã. Mình là đứa ngu tìm đường đi nên phải đọc ko biết bao nhiêu cái chỉ đường của các bợn review, cộng với google map thì sau nửa tiếng vòng vèo chán chê phố Nguyên Hồng với 1 quyết tâm :ko tìm ra ko về thì cuối cùng mình cũng đến đích. Lúc mình mua khá muộn rồi nên bánh đã đc chiên sẵn xếp vào khay cho ráo dầu. Mua rất nhanh ko phải chờ đợi xếp hàng gì hết. Mình lo là bánh chiên lâu rồi sẽ hết nguội và hết giòn nhưng khi cầm bánh thì vẫn ấm, vừa ăn, ko kiểu nóng hôi hổi vừa chiên nhưng vẫn ok, định ra quán cafe ngồi mới ăn nhưng sợ đi đến nơi nó nguội mất nên phải cắn ngay 1 miếng cho thỏa lòng mong mỏi bấy lâu. ôi trời, mới xong miếng đầu tiên mà cảm xúc thất vọng tràn trề. Vỏ bánh vẫn giòn nhưng bột siêu chán, chả ngon tí nào. Mình cố cắn miếng thật to để có cả chuối thì thấy chuối vị cũng chán luôn....Thêm đc 2 miếng nữa thì chán khủng khiếp đành bỏ. Không biết có phải hôm đó vị giác mình có vấn đề hay sao nữa nhưng thật sự bánh chuối này mình ko thể ăn đc lần 2.
Mình biết 1 hàng bánh chuối ở đầu ngõ 15 Phương Mai của 1 cô bán vỉa hè thôi, thường bán từ trưa đến 5h chiều ngày trong tuần, còn ngon hơn gấp mấy lần hàng kia. Bánh chuối của cô nhỏ cỡ thông thường thôi nhưng bột rất thơm ngon, chuối cũng ko chê vào đâu đc, thơm và ko chát. Chiếc bánh vừa bột, vàng mọng căng tròn như con nhộng, giòn tan khi cắn vào, ăn 1 cái lại muốn ăn 2. Nhưng vì là đồ chiên nên mình cũng thường chỉ ăn 1 cái cho thòm thèm thôi chứ mình nghĩ ăn nhiều thì cũng ngấy. xem tiếp
Góc khen thần thánh
Trộ ôi thả cho bạn nào gth quán Bún bò Nam bộ ở sân A5 - Thành Công nhé
Hôm nay thời tiết không chê vào đâu được, mình cùng 2 ng em nghĩ xem kb nên ăn gì thì chợt nhớ đến 1 bạn đăng bài về quán này, nên quyết định ăn thử
Đúng là ng đăng có tâm, quán sạch sẽ, đồ ăn ngon, đầy ú ụ toàn thịt , nước trộn vừa miệng, phở cuốn rất ngon và trình bày bắt mắt . Hơn cả là món tráng miệng k chê vào đâu được, béo béo ngậy ngậy đúng chuẩn vị caramen luốn
Anh em nên ghé qua ăn thử, anh chị chủ quán cũng rất nhiệt tình và thoải mái, free trà đá nhé hehe
ĐỊA CHỈ: 109A5 Thành Công
SĐT SHIP: 0979.239.706 xem tiếp
Hôm qua mình có ăn ở 1 quán bên Thành Công.
Cơm đảo gà rang nhạt toẹt chả có vị gì 70k các cậu ạ. Mình thấy với tầm này gà thôi 70k cũng được nhưng quá đắt so với 1 quán vỉa hè và cũng k ngon bằng 1 phần cơm gà Bà Triệu.
Đến khi tính tiền, mình tưởng cũng tầm 45 50 thôi, lúc bà chủ quán mặt lạnh như tiền hét 70k giật cả mình )
Quán ở sân ngoài trời đối diện ngã 3 đi ra la thành.
Mn nếu k muốn ăn cơm gà đắt thì tránh ra nhé.
Tuy nhiên mình nghĩ các món khác ở đây sẽ chấp nhận được và giá thành hợp lý hơn. xem tiếp




Review đi Pù Luông - Thanh Hoá 2 ngày 1 đêm cho nhóm từ 2 người
Do sau hai ngày cuối tuần quá nhiều người ib hỏi Mèo về vụ này nên sẽ cố gõ ra vài dòng dù rất lười và đi đâu cũng ít review kinh khủng
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Pù Luông: chính là bây giờ thưa các mẹ . Cuối tháng 5 đầu tháng 6: Đây là thời điểm Pù Luông bắt đầu vụ lúa mới, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt & cũng có vài vựa lúa chín lẫn vô cùng đẹp mắt và bình yên. Đặc biệt, tuy là mùa hè, nhưng vì thuộc vùng núi đá vôi đất thấp, có nhiều rừng rậm nhiệt đới và ít dân cư sinh nên không khí và thời tiết ở đây khá mát mẻ, dễ chịu.
Một thời điểm khác đẹp không kém đó là – Tháng 9 và tháng 10: Hai tháng này là thời điểm Pù Luông bước vào mùa lúa chín, tất cả các khu ruộng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, khiến cho Pù Luông mang một vẻ đẹp trù phú và mơ mộng.
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Con đường xuyên suốt và chạy thẳng đến “thiên đường xanh” Pù Luông là đường 15C. Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thì bạn hãy đi đến Bản Lác, Mai Châu rồi tiếp tục chạy xe theo hướng Co Lương, Đông Điếng, sau đó rẽ sang đường 15C chạy dọc sông Mã để đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
1 đêm. Còn nếu có đk và thực sự đến để nghỉ dưỡng thì mèo vote cho #Puluongretreat , Bản Hươu Garden Lodge or Puluong tree house .Lần này Mèo sẽ nói về Pù Luông Retreat nha, chỗ Mèo ở lần này ) Mèo đi khảo sát nên Mèo có nhận book combo )) sẽ nói ở cuối bài
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây tiết kiệm điện, đèn hơi mờ mờ, mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, cực nice.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là cái hồ bơi nhìn ra ruộng lúa vàng trc mặt ) tuy hơi nhỏ so với tg tượng dưng cơ mà sống ảo vô tư. Nước ấm nhé, có hệ thống kiểm soát nên bạn yên tâm là trời mưa cũng bơi đc
Phòng tại Pù Luông Retreat có 2 loại là nhà sàn từ 320k/1 người/1 đêm
và bungalow với giá 1 triệu 800k/1 đêm ngày thường và 2 triệu/1 đêm cuối tuần chưa kể phụ thu dịp lễ tết bao gồm một bữa sáng buffet tự chọn.
Ăn uống tại Pù Luông : đồ ăn rất ngon, mình phải công nhận ^^ đủ món từ âu đến á, đồ phong phú, ngon và giá không hề mắc, chỉ từ 95k trở lên.
Đặc biệt ở đây có vịt cổ lũng rất ngon dù hơi nhỏ, thịt mềm, thơm và nướng than tự nhiên, gía 450k/ con có thể ăn 3-4 người . Ngoài ra các bạn có thể order những món ngon, đặc sản núi rừng như: gà đồi, ốc khỉ, măng chua, măng đắng, canh rau ngót rừng, cơm lam, nộm hoa chuối rừng, vịt suối nướng, lợn rừng quay, rượu cần…
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở PÙ LUÔNG?
Do Retreat ở ngay trên cao, nhìn xuống đc những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn nên các bạn qua nghỉ dưỡng chỉ cần nằm ở phòng, mở cửa sổ ra ngắm cảnh phía dưới là thấy biển mây bồng bềnh ( với trời râm) hay nắng chan hoà xanh mướt ríu rít ve kêu ( khi trời nắng) đi dạo xung quanh đây đã đủ có nghìn tấm ảnh đẹp quên sầu
Với các bạn mê khám phá, Các bạn nên thuê xe máy tại đây luôn, của nhân viên bản địa cho thuê, giá hơi mắc 150k/ nửa ngày chứ ko phải cả ngày như Đà Lạt hay Đà Nẵng hay Mộc Châu đi xe bon bon thăm quan cảnh đẹp và các địa danh sau sẽ không hề hối tiếc đâu
– Trekking xuyên Pù Luông: Xuất phát từ bản Kho Mường, đi bộ xuyên qua 4 bản Pốn – Thành Công – Cao Hoong – Kịt để khám phá cuộc sống, văn hóa và phong tục tập quán của dân địa phương. Hoặc đi theo đường mòn Kho Mường – Ươi – Phố Đoàn để đến bản Quắn trải nghiệm cuộc sống bình yên, đơn sơ và chậm rãi, ở đây bạn sẽ thấy thời gian như ngừng trôi.
– Thác nước Bản Hiếu, ruộc bậc thang rừng nguyên sinh và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông .
– Chợ phiên Phố Đòn: Diễn ra vào thứ 5 hoặc chủ nhật. Đến đây bạn không chỉ được trải nghiệm phiên chợ vùng cao mà còn có thể mua sắm đồ lưu niệm, sản vật vùng cao và ăn uống đặc sản…
– Vào buổi tối, bạn có thể tham gia các hoạt động đốt lửa trại, nhảy sạp và xem múa Khạp Thái ở bản người Thái ở Pà Luông.
Kết thúc hai ngày cuối tuần thực sự là Mèo cũng ko muốn về ấy ) nhưng phải về mà đi làm thôi.
Chốt hạ bài Post này là MÈO CÓ DEAL TỐT CHO PÙ LUÔNG RETREAT. COMBO 2 ngày 1 đêm ở nhà sàn or bungalow kèm XE KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI và MỘT BỮA SÁNG KÈM MỘT BỮA TRƯA
GIÁ CHỈ TỪ 1 triệu 100k /1 người nhaaa các bạn ib Mèo hoặc gọi số 0908071291 để có một trải nghiệm cực khó quên nào Tôi xin dừng gõ tại đây vì mỏi tay quá ) với lại đã viết với rất nhiều cố gắng, nếu ko hay cũng đừng nói lời đắng cay ) like dạo ủng hộ cho t bán hàng là đc rồi
Chốt hạ : Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Đây là bữa trưa của 2 chị em mình, tất cả đều đặt qua Now delivery
- Nộm và bánh bột lọc (20c)- Bánh bột lọc và Quà vặt online shop.
+ Nộm (35k) : không ngon, ít thịt, thịt bò khô còn hôi hôi, nước cũng k ngon lắm, nói chung món này k đạt -> 2/10
+ Bánh bột lọc ( 7k) : Vỏ mềm, nhân ú nu ú nu.
Thường ngày thì mình cũng chả ăn cái loại bánh bột lọc mà 7k 1 cái đâu, chỉ 2k5-4k thôi, tất nhiên cũng k thể nhiều nhân bằng, nhưng dù sao cũng hợp túi tiền hơn. Nhưng Now đang chạy chương trình cho 8/3 nên có khá nhiều code, mà quán này mình mua trên 160k là đc code giảm giá 60%, tính đi tính lại 1 hồi thành ra giá thành của 1 cái là 2k8 thì thành quá xuất sắc luôn . Mọi ng ăn thì đặt nhanh vì code hết hnay là hết hạn rồi, k có code 7k 1 cái ăn thì cũng tiếc lắm -10/10 với code
- Nem chua, miến lươn trộn, nem cuốn- Tú Béo miến lươn 102A5 Thành Công
+ Nem chua (5k) : nhỏ hơn các quán khác và ăn thì cũng bt như bao hàng ->7/10
+ Miến trộn ( 35k) : nói chung cũng nhạt nhẽo k ngon cho lắm, cũng ít topping, so với mấy quán miến lươn trên Đê La Thành thì k bằng-> 4/10
+ Nem cuốn (6k): cũng đc khá nhiều bì, 3 lát thịt bò chín, nhưng mà thịt cứ gây gây, hôi hôi -> 5/10
Quán này cũng có code nữa nha
Tóm lại thì có mỗi bánh bột lọc là nên ăn thôi ạ xem tiếp
Em đọc review trên hội quán bún bò huế Huy Béo ở ngõ 21 phạm ngọc thạch,hôm nay ngày xả carb nên em mò đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên của em là khâu topping nhiều là 1 chuyện,nhg cái j cũng to và chất lượng . E thấy có bát thì đc khoanh móng giò to,số em đỏ nên đc miếng thịt chân giò đỡ phải gặm,thịt mềm ko bã,giò bò chả cua ngon,thơm đúng vị thịt ấy ạ. Nhưng nước dùng em thấy bt,k đặc sắc lắm,hơi nhạt nhẽo so vs em.. phần nước dùng em vẫn thích O Hoa ở Đông Tác và sân ở Thành Công hơn. Còn điểm trừ nữa là tiết.. em k biết các bác ăn tiết có mềm thơm k,nhg e ăn hơi cứng và mùi .. k ứng lắm vì e muốn ăn tiết mềm. E sẽ vẫn quay lại vì gần chỗ làm nhg sẽ ko gọi tiết nữa.. chấm 7/10 ạ xem tiếp
(Góc chè nên thử) Tình hình là khu tập thể Thành Công đã rất quen thuộc với các tín đồ nghiện ăn vặt rồi. Nhưng hôm nay mình phải review ngay bát chè chuối nhiều miếng và hạt lựu tự nhiên ngon dẻo mềm hơi dai, bên trong sần sật ở nhà chè Thành công ah! 20k bát như hình. Nhiều chuối hơn hẳn chè Thái 75 Đội Cấn nhé! Chuối chín hơi ngọt nước cốt dừa thơm. Quán bán rất nhiều chè. Cơ bản thấy sạch sẽ và nhà chè mình thấy cô chủ tự làm tự nấu tại chỗ ạ:-)) xem tiếp
{Góc đáng tiền }
Phở cổng làng Thành Công, quán ngồi rìa đường, chỉ bán đến tầm 9-10h sáng
Công thức gọi phở:
- Tái=tái+chín
- Tái không
- Chín không
Nước thanh, thơm nhẹ mùi quế hồi, bánh phở mềm, thịt bò được băm rối đập bẹp nên rất mềm, thịt tươi ngọt.
30k/bát xem tiếp
Nên đi vào buổi trưa tầm 11h vì chế biến lâu nên đi tầm vắng sẽ ko phải đợi lâu, em đi lúc 11h vẫn phải đợi 30p vì tầm 12h là quán đông dần rồi
2 người : 200k , 3-4 người : 350k
Quán VKCK BÉO (113 A4, khu tập thể Thành Công) xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Lên cơn vật nên em bắt ck đèo từ Thành Công lên Hàng Tre ăn bánh tráng, lâu lắm rồi ko ăn ở đây, và sau hôm nay thì say good bye luôn.
Em gọi 1 bánh tráng nướng, 1 bánh tráng trộn. Nướng ăn vẫn ok. Bánh tráng trộn gọi rõ ràng ko rau vì e ko ăn đc rau răm. Đợi phải đến 20ph thì 1 cô tầm 50t mang bát trộn “có rau” lên. Em nói là nãy cháu gọi ko rau cô đổi cho cháu. Thì cô í bảo có mấy cọng rau cũng ko ăn đc à? Em bảo là cháu ko ăn đc rau này, cô đổi bát khác cho cháu thì bà í cầm luôn cái bát ném bộp vào khay bên cạnh
Đến lúc đổi đc bát khác thì k thể nuốt nổi, chán kinh khủng! Ko biết là đang khó chịu vs em, hay bây h nó làm chán như thế. Lèo tèo vài miếng thịt, bánh toàn mùi như kiểu mùi rượu. Cảm thấy mất công lặn lội đi thì xa, ko ăn đc còn mang bực vào ng
P/s: ko phải e khó tính đâu ah, mà e đang bầu ko đc ăn rau răm. Chứ nếu bt e vẫn có thể vừa ăn vừa nhặt rau đc, lẫn tí k sao xem tiếp
[GÓC KHEN MẠNH]
Quán Ngon chị Diệp 109A5 Thành Công
Dành cho các bạn thích ăn bún bò Nam Bộ và nghiện phở cuốn như mình.
Quán mới mở nhưng mình từ khi phát hiện ra mình đã đóng họ cho quán đều đặn .
Nước trộn của bún bò là nước mắm pha bằng nước xương hầm nên ấm ấm, thơm và ngọt thanh. Lạc trộn cũng ngon nữa.
Phở cuốn thì thịt bò ngon và rau sống cực kì tươi (nguyên cả lá chứ không phải rau vụn vụn dập dập , tại mình thích ăn rau sống nên quán nào rau vớ vẩn là mình hơi bị kì thị). Cá nhân mình thấy phở cuốn ở đây còn ngon hơn mấy quán khu Ngũ Xá.
Điểm cộng nữa là hành khô, tương ớt cũng là do bà chủ tự làm hết nên rất sạch và khi múc ra còn xộc lên 1 mùi ớt tươi cực kì thích (vâng, mình là tín đồ ăn cay )
Sau khi ăn xong thì tráng miệng bằng caramen cũng bà chủ làm luôn, ngậy ngậy cũng ngon nhưng theo mình thì hơi bị ngọt.
Quán nhỏ nên mình hay gọi ship về ăn, hình như bán cả ngày đến 7h tối. Chồng chị chủ ship đồ cũng rất nhiệt tình.
À giá cũng tầm tầm như các quán khác thôi, bún 30k, phở cuốn 6k/cái, caramen 8k.
SĐT để đặt ship: 097 9239706
xem tiếp
[Góc review]
Tham gia nhóm được ít hôm, thấy mọi người review khá nhiều về Bông lan trứng muối, hôm nay em cũng xin được review về món bánh này.
Một số lần em vẫn order bánh của một số shop trên instagram nhưng cảm thấy không ngon như em mong muốn. Từ lúc chuyển nhà sang Thành Công, em khám phá ra đc 1 tiệm bánh nhỏ, địa chỉ cũng không rõ lắm vì là khu tập thể ở sát chợ Thành Công vốn hơi khó tìm ạ, chỉ nhớ là đối diện nó là một hàng bánh mì bánh bao, gần ngã 3 lối vào chợ. Nếu có thể em sẽ up hình ảnh ở dưới cmt sau.
tiên là về hình thức của tiệm bánh:
Tiệm bánh nhỏ, bày biện trong tủ kính mát đàng hoàng, không có chỗ ngồi, mọi ng thường mua mang đi. Thi thoảng vào buổi tối thì mình thấy có ghế nhựa ngồi ngoài cửa hàng. Bán từ sáng cho đến 10h tối hoặc có thể hơn. Như hôm nay 10h20 em về tới nhà mà vẫn xuống mua đc hộp bánh cuối cùng. Nhân viên bán là mấy anh trẻ trẻ, nhiệt tình, lúc nào cũng cầm 2 tay trả lại tiền thừa cho khách hàng.
bánh của tiệm:
Các loại bánh ngọt bình thường thì em không thích lắm nên em chưa thử. Nhưng có Bông lan trứng muối loại "cổ điển" của tiệm này em khá ưng.
+ Điểm cộng là cốt bánh 2 lớp mềm có sốt ở giữa, ẩm, trứng thái lát bùi bùi và sốt hơi béo ngọt nhẹ, ruốc sợi nhỏ ăn ổn.
- Điểm trừ: bánh bé xíu 1 hộp 15k ăn ko bõ so với các bạn ko phải ăn kiêng khem gì, còn với em đang hạn chế đường bột thì chỉ ăn 1 hộp này thôi cho đỡ thèm, chứ trước order bánh ăn vài miếng rồi lại cất tủ lạnh hoặc chia ra cho bạn bè. Hộp này vuông khoảng hơn bàn tay mình xíu thôi. Không phải lúc nào ra cũng có bánh ngay, có hôm 3h chiều ra mà còn phải quay về đến 5h quay lại bánh mới ra lò :(( hôm nào hên thì tối muộn vẫn còn 1 2 hộp.
Ngoài ra em còn hợp với cả bánh của anh gì đó fb đình hải. Bánh của anh này có thêm phomai cắt miếng. Sốt nhiều, béo béo ngọt ngọt. Nhưng mà dù mua size mini của anh í nhưng em cũng không ăn hết đc trong vài ngày nên tạm thời chưa mua lại của anh í ạ.
Nói chung là hiện tại chỉ có tiệm bánh gần nhà và bánh của anh đình hải là hợp khẩu vị với em đủ 3 tiêu chí mềm, ngọt vừa và sốt béo ngọt vừa đủ.
Cảm ơn mọi ng đã đọc bài của em ạ! xem tiếp
Mình xin được số rồi.
Sáng chị bán trong công viên Thành Công, đi vào từ cổng phía chợ nhé. Có số đt luôn
Chiều chị bán khu Hồ Tây. xem tiếp
[Góc review]
BÁNH CHUỐI CHỢ CHÂU LONG
Nói chung mình ít ăn đồ chiên rán, nhưng kể từ hôm cái rét ập đến Hà Nội, mình quyết phải ăn bằng được 1 cái bánh chuối chiên cho ấm lòng. Nghe bánh chuối Thành Công nổi tiếng lắm, nhưng chả tiện đường đi qua mà mua. Bữa thấy Hội có bạn cmt bánh chuối chợ Châu Long ngay gần cty mình, vậy là hnay ra thử. Mình ra tầm 6h kém, hỏi thăm ng ta chỉ ra ngay. Bánh mới chiên nóng hổi, chờ mấy lượt khách rồi cũng được sờ vào. Có chỗ ngồi trong nhà nên cũng sáng sủa hơn và đỡ rét, lại còn free wifi
Chất lượng bánh: Chuối nóng tràn mồm hí hí, bột chiên mỏng, giòn, ăn ko ngấy đâu, cô bán bánh cũng vớt bột thừa liên tục nên bánh vàng đẹp ko dính cặn đen.
Còn có bánh khoai và ngô, đồng giá 7k. Tầm mình đến đã hết khoai, còn 3 cái ngô và tầm chục cái chuối đang rán nốt.
Địa chỉ cụ thể: Kiot 20 chợ Châu Long, cạnh ban quản lý chợ (trên đoạn đường nhỏ đối diện 47 Châu Long, nối Châu Long vs Trấn Vũ). Cô chú mở bán từ 2h chiều nhé! xem tiếp
Góc sống chung với mẹ chồng
Hôm nay mẹ chồng có bạn muốn đi ăn bún đậu mắm tôm, mẹ chồng liền phóng xe đưa bạn đi ăn ở Thái Hà (mặc dù mẹ biết quán đấy xuống cấp nhiều lắm rồi, nhưng chả biết quán nào gần ăn ngon hơn ).
Ra đến nơi, bạn mẹ chồng chui vô ngồi, mẹ lại phải vất vả để xe (cái quán bún đậu này có cái chỗ để xe máy rất khốn nạn, không có chỗ để lách vào mãi mới chen vào được giữa hai cái xe). Nhưng đời có bao giờ cho mẹ được sống tốt, quán hết cmn đậu mẹ liền nóng máu ngoắc tay ông bạn bảo đi ra, bún đậu mắm tôm mà không có đậu thì ngồi làm cái m* gì.
Mẹ đành chở bạn đi tiếp, đi qua Thành Công, mẹ thấy quán bún chả Hùng Thái, mẹ thấy đông, mẹ tin tưởng, mẹ đi vào
Sắp xếp đồ ăn ra khá nhanh, mẹ vs bạn đều đói, vục mặt vào ăn luôn. Nhưng đời đúng là chả cho mẹ ở hiền được second nào bát thịt nước dùng nói bé thì chả bé, nói to thì cũng chả to mà nó tận 45k, ăn thì cũng chả phải là thượng đẳng gì cho cam phải gọi là chả có cái mọe gì là sờ pê sồ. Rồi còn cái nem, mang tiếng là nem cua bể mà hình như nó chỉ có mùi vị là của cua bể thôi, còn thịt và miến là chính (mà thực ra mẹ cũng chả biết mùi vị cua bể ra sao, chỉ biết vị nó khác so với nem bình thường ).
Mẹ chỉ thấy có nem cuốn lá lốt là mẹ thích thôi, ăn ngon hơn cả cái nem cua bể kia nhiều (nhưng mà mẹ gọi mỗi bát nem lá lốt chắc nó chém cho mẹ hết đường về nhà quá )
Tổng thiệt hại của cả hai người là 110k. Mẹ lồng lộn lắm, bạn mẹ mới từ nước ngoài về, mẹ mang tiếng về vn trước bạn mẹ, biết nhiều chỗ ăn hơn, mà mẹ dẫn bạn vào đây ăn, mẹ thấy bản thân nhục dần đều
Cơ bản là mẹ sẽ ne vờ căm bạch, mẹ sẽ cho hẳn vào sổ đen danh dự những quán mẹ hận ) .
xem tiếp
Góc khen dạo
Bún chả điều hoà ) hno vừa ăn hnay lại ăn tiếp. Bởi vì mát mới lại là thịt nó ngon. Thơm ngon kiểu thịt thơm chứ kphai thơm ngon mùi hành tỏi hay gia vị tẩm ướp. Giá 40k/1 bát. Bằg giá bún chả nổi tiếng ở Hàg Than, số 1 Hàg Mành và bún chả nem cua bể ở Thành Công nhưng em Bông xin đc đánh giá chả viên ở đây ngon hơn thơm hơn nhiều thật là nhiều mà lại còn mát vđ nữa. Lâu lắm r chỉ ăn bún chả Thành công thôi vì hàg mành vs hàg than k còn ngon như trc nữa r. Nhưg thôi tạm biệt Thành Công, Thành Công nóng lắm . Các bạn làm quanh Cầu Giấy ra đây mà ăn trưa nè, mát mẻ lại ngon. 122 Trug Hoà, nhà hàg San Hô biển nhé.



xem tiếp
Edit: có 1 bạn bảo địa chỉ là 108B4 Thành Công mn nhé. xem tiếp
Xin chào các mày, t đã tàu ngầm trong group từ lâu. Vs 1 đứa nghiện cháo như t thì món cháo trai này thiệt là cực đỉnh. Chỉ tình cờ gặp đc e í mà như là tri kỷ trăm năm. Bát cháo trai mịn, ăn nóng hổi, rắc thêm ít tiêu. Wow! Mùi thơm của cháo, quyện với vị giòn của quẩy 1 sự kết hợp hoàn hảo. Cháo k hề tanh luôn các m ạ, t đã đi thử bao nhiu quán nhưng chân lý của t là đây. À trai ở đây là trai to xong ngta cắt bé ra chứ k phải là trai bé nha. Ăn nó hơi dai2. Và tèn ten giá chỉ 15k/bát thôi, rất đáng để thử. Địa chỉ: quán Cháo Trai Huế ở chợ Thành Công nha các m.
À ăn xong cháo, các m qua quán đối diện ăn ốc vs nem tai nha, có quán nộm ở gần đấy nữa cũng ngon nữa . T đc 1 bữa no quên sầu ở khu này luôn. H nằm nghĩ lại đói bụg rồi xem tiếp
[Góc thất vọng]
Bánh đúc nóng Trung Tự
Chiều qua mưa gió, nghĩ có bát bánh đúc nóng nóng, dẻo dẻo ăn thì quên đời. Nhân lúc đang lượn ở khu Phạm Ngọc Thạch, mình rẽ vào đây luôn, bình thường mình hay ăn ở Thành Công cơ ạ.
Mình gọi 2 bánh đúc, biết là bánh đúc ở đây chan nước chua ngọt, ko như ở Thành Công là nước xương, nhưng lúc đưa miếng bánh lên mồm thì xoắn hết cả lưỡi lại. CHUA, CỰC CHUA luôn ạ chua gắt mùi dấm luôn, cả bánh lẫn nước. Bát bé xíu mà 2 đứa mình ko ăn hết. Huhu.
Thấy bên cạnh có hàng chè, nhìn mấy cốc chè bưởi nhiều cùi ngon mắt nên cũng gọi 2 cốc ăn cho đỡ chua mồm. Đậu xanh thì bở, bùi. Nhưng cùi thì cái giòn, cái sống, còn cả bột năng nguyên, có miếng cùi già xơ sượng lắm ạ
Nói chung là quá fail. Huhu. 15k/bát bánh đúc. 15k/cốc chè. Ko đắt chút nào nhưng phí mồm quá điiii. Thôi lại quay lại bánh đúc nóng Thành Công thôi ạ
Ps: ảnh này là bánh đúc Thành Công ạ. Hôm qua 2 bát ở Trung Tự nhìn chán đời quá nên mình ko chụp
Tks ad đã duyệt bài xem tiếp